Có 29 kết quả được tìm thấy
Với chủ đề “Tràng An-Di sản ngàn năm, hồn thiêng sông núi”, sáng 13/4 (ngày 16/3 âm lịch), Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, Ban Quản lý Danh thắng Tràng An long trọng tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2025 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An-Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, với bao thăng trầm của lịch sử, Lễ hội Hoa Lư vẫn còn đó vẹn nguyên giá trị trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể; vẫn là hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo, đặc sắc riêng có của người dân Ninh Bình. Hào khí Hoa Lư không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ, về cội nguồn, gốc rễ, mà còn là niềm tự hào, là điểm tựa, là hành trang, là lời hiệu triệu để các thế hệ người dân Ninh Bình viết tiếp bản hùng ca cho quê hương.
Đúng 16 giờ, ngày 9/10/1954 quân đội Pháp rời khỏi thành phố Hà Nội, lặng lẽ rút sang phía Bắc cầu Long Biên. 16h30, quân đội ta hoàn toàn kiểm soát Hà Nội, tiếp quản thành phố an toàn và trật tự. Sáng 10/10/1954, trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308 tiến vào tiếp quản Hà Nội trong tiếng reo hò của hàng chục vạn dân. Ngày 10/10/1954 trở thành sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt, vẻ vang của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Năm 2024 này cả nước kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta. Với Ninh Bình còn đặc biệt hơn nữa vì 2024 cũng là dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình luôn một lòng, một dạ sắt son với Đảng và Bác Hồ kính yêu, dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm nhất mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.
Là người làm nghề viết, tôi có may mắn tham dự nhiều triển lãm, tuy nhiên ít có triển lãm nào để lại ấn tượng sâu đậm như khi đến với triển lãm của Đào Xuân Ngọc.
Tối 22/7, tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Báo Nhân Dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại chương trình.
Tối 20/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm".
Được mệnh danh là một Việt Nam thu nhỏ, Ninh Bình sở hữu địa hình đa dạng gồm cả núi non, rừng rậm, biển, hệ động-thực vật đa dạng và một bề dày lịch sử lâu đời.
Dựa vào thế núi hình cánh cung hiểm trở, trùng điệp làm thành lũy, dùng sông làm hào sâu, Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) được mệnh danh là "kinh đô đá" ngàn năm qua vẫn lưu giữ những giá trị khởi nguyên một thời "vàng son"của dân tộc.
Chùa Bàn Long là một ngôi chùa cổ nằm trong động của dãy núi Đại Tượng thuộc thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là ngôi chùa được hình thành từ trước thời Đinh, cách đây hơn 10 thế kỷ.
Chiều 21/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 - Ninh Bình đã họp phiên đầu tiên. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 chủ trì cuộc họp.
Những dãy tháp karst trùng ngôi, liền ngọn hùng vĩ, bên trong có nhiều hang động kỳ lạ, sông ngòi khuất khúc, nước bạc lấp lánh, chìm ẩn dấu tích người Việt cổ; dấu biển xâm thực, sự tiến hóa địa mạo, địa chất và nhiều đền, chùa cổ kính, linh thiêng, trầm mặc... Đó là những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An. Cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến, người dân vùng di sản lại mở hội, thu hút đông đảo khách tham quan du lịch.
Tối ngày 14/9, tại Khu di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư, Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh và huyện Hoa Lư đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu văn nghệ: Cố đô Hoa Lư vang vọng mãi ngàn năm.